Kết quả tìm kiếm cho "hùn tiền nhậu"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 462
Đỉnh núi U Bò cao trên 1.000m, nằm trong vùng lõi của Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (PN-KB). Nơi đây nổi bật với khí hậu mát mẻ quanh năm, hệ sinh thái rừng nguyên sinh phong phú và tầm nhìn bao quát hướng ra tận Biển Đông, là một điểm trekking lý tưởng. Theo định hướng phát triển du lịch của tỉnh, trong tương lai gần, khu vực này sẽ được đầu tư để trở thành quần thể du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp.
Hôm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của cha ông ta, trong tâm thức mỗi người dân đất Việt, tình đoàn kết "như cây một cội, như con một nhà" đã trở nên thiêng liêng, trở thành truyền thống quý báu của dân tộc.
Những ngày này, dòng người nối dài trở về đất Tổ linh thiêng ở Phú Thọ để dự Lễ hội Đền Hùng năm 2026 và để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Vua Hùng đã có công dựng nước.
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã trở thành tín ngưỡng văn hóa tôn giáo đặc sắc trong đời sống văn hóa tinh thần của các thế hệ người dân Việt Nam; là điểm tựa tinh thần tạo nên sức mạnh dân tộc Việt.
Từ ngàn đời nay, trong tâm thức mỗi người dân đất Việt, Đền Hùng không chỉ là địa danh lịch sử mà còn là biểu tượng thiêng liêng của cội nguồn dân tộc. Trên đỉnh Nghĩa Lĩnh linh thiêng thuộc xã Hy Cương, đất phát tích của dân tộc Việt Nam, các thế hệ người Việt đã dựng nên những công trình thờ tự trang nghiêm, thành kính để tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng, những bậc Thủy Tổ của Nhà nước Văn Lang.
Sinh ra từ mạch đất “địa linh nhân kiệt”, đồng chí Hà Huy Tập mang trong mình khí chất cương trực của quê hương Hà Tĩnh và dòng máu họ Hà Huy nối đời khoa bảng. Từ một cậu học trò nghèo của vùng đất Cẩm Xuyên, đồng chí đã trở thành nhà lãnh đạo của Đảng và hiến dâng trọn vẹn tuổi trẻ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Mỗi độ tháng Ba âm lịch, khi dòng người từ khắp mọi miền hướng về Đất Tổ, không khí thành kính và tự hào như lan tỏa trong từng nếp nhà, từng con đường. Từ trung tâm Việt Trì đến các xã vùng sâu, vùng xa, cờ đỏ sao vàng tung bay, băng rôn tuyên truyền được treo trang trọng.
Một buổi sáng yên ả nơi vùng biên, ông Nguyễn Văn Lem - nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Khánh Bình đi bộ một mình xuống bến đò Vạt Lài. Ở cái tuổi thất thập, ông vẫn giữ thói quen trở lại nơi từng gắn bó suốt một thời tuổi trẻ.
Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng ngày càng được khẳng định là lễ hội tiêu biểu mang tầm quốc gia, với phần lễ trang nghiêm, thành kính và phần hội phong phú, hấp dẫn, đậm đà bản sắc cội nguồn.
Chiều ngày 18/4, tại tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu tại lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 4. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại buổi lễ.
Rất nhiều lần ra thăm Biên đội tàu Lữ đoàn 962 (Quân khu 9) trên cửa ngõ sông Tiền, nhưng đây là lần đầu tiên tôi trở lại sau sáp nhập địa giới hành chính tỉnh An Giang. Với cán bộ, chiến sĩ biên đội, nhịp sinh hoạt, công tác vẫn vậy, vẫn một lòng bám trụ ở địa bàn rất đặc thù này.
Như lời hẹn ước thiêng liêng trải dài suốt mấy nghìn năm lịch sử, tháng Ba về, trái tim triệu triệu con dân đất Việt khắp bốn phương trời lại chung nhịp đập hướng về non thiêng Nghĩa Lĩnh, thành kính thắp nén tâm hương tri ân công đức tổ tiên. Trăm cây một cội, trăm con một nhà – nghĩa “đồng bào” thiêng liêng cùng chung một cội nguồn, cùng chung một ngày giỗ Tổ đã lắng sâu trong tâm thức mỗi người Việt Nam, cộng hưởng cùng niềm tự hào nguồn gốc con Lạc cháu Hồng, trở thành sợi dây kết nối linh thiêng hun đúc sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ mạch nguồn thiêng ấy, định hướng chiến lược “Từ Đền Hùng nhìn ra cả nước và cả nước hướng về Đền Hùng” tiếp tục vang vọng, nâng đỡ niềm tin, khơi dậy khát vọng để dân tộc Việt Nam vững bước vươn cao, bay xa trong thời đại mới...